Hoa Bỉ Ngạn

Loài hoa kì lạ, lá và hoa ở cùng một rễ nhưng đời đời kiếp kiếp mãi mãi chẳng gặp được nhau, một câu chuyện tình thật buồn. Hoa thường có màu đỏ như máu, khi nở xòe ra mọi hướng giống như con công đang múa, khi có hoa thì không có lá. Đến Ngưu Lang Chức Nữ một năm còn được gặp nhau một lần, vậy mà hoa và lá dù chỉ một lần hội ngộ cũng chưa từng... Có điều thú vị ở loài hoa này đó là: khi là phát triển thì cây tuyệt nhiên không có hoa còn khi hoa phát triển tuyệt nhiên cây cũng không có là, lá và hoa mãi mãi không bao giờ gặp nhau . Hoa bỉ ngạn nở rất đặc biệt Ba ngày trước và sau xuân phân gọi là Xuân Bỉ Ngạn, ba ngày trước và sau thu phân gọi là Thu Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa nở vào Thu Bỉ Ngạn, thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là Bỉ Ngạn hoa.


Ở mỗi quốc gia, mỗi khu vực bỉ ngạn lại mang một ý nghĩa khác nhau như:
Nhật Bản: Hồi ức đau thương.
Triều Tiên: Nhớ về nhau.
Trung Quốc: Ưu mỹ thuần khiết.
Gói gọn lại thì đây là loài hoa mang ý nghĩa “phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết, hồi ức đau thương”.
Trong một năm có 2 ngày xuân phân và thu phân đó là ngày mà mặt trời chiếu thẳng góc xuống xích đạo, vào 2 ngày này thời gian của ngày và đêm là như nhau. Bỉ ngạn hoa sẽ nở trùng với ngày thu phân hàng năm. Đây cũng là thời gian mà theo lời Phật dạy trong thời gian 7 ngày của mùa thu,người sống có thể đi vào thế giới của người đã khuất để gặp gỡ tổ tiên. Với người Nhật, đây cũng là dịp tảo mộ cho những người đã mất.

Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy