Tình yêu không nhất định phải đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, chỉ cần ở những giây phút hiện tại chúng ta yêu hết mình!

Tình yêu không nhất định phải đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, chỉ cần ở những giây phút hiện tại chúng ta yêu hết mình!


Tương lai xa xôi không ai có thể biết trước được việc gì sẽ xảy đến, lời hứa năm xưa liệu có thành hiện thực, người ấy có yêu mình nhiều không hay họ sẽ đi cùng mình đến cùng trời cuối đất chứ? Tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, bạn nên yêu trong tỉnh thức và gắn bó trong niềm tin. Sự kiểm soát, những lời hứa suông, hay sự hy vọng vào một tình yêu hoàn hảo chỉ khiến chúng ta mệt mỏi theo năm tháng. Bạn muốn chứng tỏ với đối phương rằng mình là người kiểm soát mối quan hệ này, với mong muốn tạo cảm giác an toàn cho bản thân, nhưng thực tế sự kiểm soát ấy chỉ khiến cho họ thêm mệt mỏi.


Tình yêu không mang một tiêu chuẩn đặc biệt nào mà nó chỉ là một màu sắc của tự nhiên, bạn đừng mong rằng tình yêu của mình sẽ diễn ra một cách hoàn hảo hay giống như cuốn tiểu thuyết, hay bộ phim mà bạn đã từng xem. Việc đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho đối phương chỉ làm khó họ và làm khó chính bản thân. Chúng ta yêu nhau vì sự rung động, tình cảm dành cho nhau, tình yêu cần sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Nó nên là động lực để bạn hoàn thiện bản thân, đừng để tình yêu biến chất thành một điều gì đó tệ hại.


Rốt cuộc thì chúng ta yêu nhau là vì điều gì?


Là bởi vì đối phương cho ta thấy thế giới ngoài kia không chỉ có nỗi buồn, áp lực đè nặng chúng ta. Mà ở một góc nào đó vẫn còn một người quan tâm đến bạn trong từng chi tiết nhỏ, bạn vui họ cũng vui, bạn đau buồn họ sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự. Đời này không dễ có thể gặp gỡ được một người tâm đầu ý hợp, nhưng không có gì chắc chắn họ sẽ đi với bạn đến cùng trời cuối đất. Gặp được họ rồi, nhất định phải trân trọng và nếu không may họ rời đi cũng đừng buồn. Vì sự rời đi của một người không phải là kết thúc, mà đó chính là sự khởi đầu mới.


“Tình yêu là bầu trời vô tận, bạn không thể nén nó vào một không gian chật hẹp, có điều kiện bị giới hạn – Osho”.


- Sưu tầm -

Tình yêu không nhất định phải đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, chỉ cần ở những giây phút hiện tại chúng ta yêu hết mình!
Tình yêu không nhất định phải đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, chỉ cần ở những giây phút hiện tại chúng ta yêu hết mình!
Tình yêu không nhất định phải đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, chỉ cần ở những giây phút hiện tại chúng ta yêu hết mình!
Tình yêu không nhất định phải đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất, chỉ cần ở những giây phút hiện tại chúng ta yêu hết mình!

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy