Trà đá vỉa hè

Nếu bạn từng lang thang trên những con phố Hà Nội, bạn từng trải qua quãng đời sinh viên trên mảnh đất Thăng Long-Hà Nội ngàn năm tuổi này thì “Nó” không hề xa lạ, thậm chí là rất quen thuộc nhưng lại không dễ để nhận ra. Bởi “Nó” quá bình dị, thôn dã, một nét văn hoá làng quê Việt còn sót lại và đang sống mạnh mẽ trong lòng Thành phố.Nó” mà tôi muốn nói đến ở đây chính là “quán cóc vỉa hè”, hay thường được gọi là “Trà đá vỉa hè”, thậm chí một số nhà nghiên cứu văn hoá của Hà Nội còn đặt cho nó là “ Văn hoá trà đá - Văn hoá vỉa hè”. Ôi cái Hà Nội thật bình dị trong tôi làm sao!


Thật ra là bạn sẽ đi ra ngoài đường, tấp vào một vỉa hè có một quán nước, gọi 1 cốc trà đá. Thật ra nó chả có gì đặc sắc cả ngoài một ấm trà pha loãng với nước rồi bỏ thêm vài cục đá, thế là người ta gọi là "trà đá vỉa hè". Cái hay ho ở đây chính là bạn sẽ được ngồi nghe đủ loại thứ chuyện trên trời dưới đất từ những người ngồi cùng ở quán, bạn lại có thể quan sát người đi đường hoặc ngắm cảnh đẹp thiên nhiên nơi bạn ngồi. Với 5.000 đồng và 20.000 xăng, hãy vi vu ra phố cổ Hà Nội và chọn một trà đá vỉa hè để trải nghiệm đi nào!

Trà đá vỉa hè
Trà đá vỉa hè
Trà đá vỉa hè
Trà đá vỉa hè

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy