Hồ Tây

Nói đến Hà Nội mà không nói về hồ Tây là một thiếu sót lớn. Trời thu Hồ Tây cũng rất biết chiều lòng người, bởi thế cảnh vật hồ Tây mùa thu trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của Hồ Tây vào chiều cuối thu đã được ca ngợi rất nhiều ở trong thơ ca, Hồ Tây chiều cuối thu còn được ví von với vẻ đẹp của nàng “Tây Thi” diễm lệ. Vào những ngày hè oi ả, khắp một vùng sen Tây Hồ lại tỏa hương thơm ngát, quyến rũ đến lạ lùng. Sen ở đây được trồng nhiều quanh khu vực Nghi Tàm, quanh chùa Kim Liên, làng Quang Khánh quanh phủ Tây Hồ và sang Nhật Tân đến tận Xuân La. Khi cuối thu, Hồ Tây đẹp mơ màng đến thế nhưng đối với những lữ khách tha hương thì sao mà buồn đến thế, sao mà nhớ cố hương đến vậy. Phố xá đông vui nhưng sao lại thấy lòng quạnh hiu nhường này.


Theo như lời các cụ ngày xưa kể lại rằng: “không giống sen nào có kích thước lớn, cấu tử hương thơm độc đáo như sen Tây Hồ. Sen được trồng ở khu vực Hồ Tây này là loại sen có cánh màu hồng tươi, hương thơm ngan ngát, đậm đà nhất. Do thổ nhưỡng, khí hậu, đặc biệt là nguồn nước Hồ Tây đã tạo nên một giống sen hồng quý hiếm này.” Nhìn cảnh những bà mẹ đón con lúc tan tầm, các cụ già cùng nhau tập dưỡng sinh cạnh hồ, từng dòng người ngược xuôi mưu sinh… thấy khát khao hội ngộ về cố hương.

Hồ Tây
Hồ Tây
Hồ Tây
Hồ Tây

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy