Chefchaouen, Ma Rốc
Thị trấn cổ Chefchaouen thuộc phía đông bắc của thủ đô Rabat, Ma Rốc. Nơi này được mệnh danh là “thiên đường xanh” khi toàn bộ nhà cửa tại đây đều được sơn màu xanh. Đây là thị trấn nhỏ với 40.000 người dân sinh sống gần biển Địa Trung Hải. Năm 1930, những người Do Thái đã tới đây sinh sống và quyết định sơn màu xanh nước biển lên tường. Họ cho rằng đây là gam màu biểu tượng cho thiên đường và bầu trời. Từ đó trở về sau, người dân địa phương luôn duy trì thói quen này. Tuy là những ngôi nhà đều có một màu xanh nhất định, nhưng mỗi căn lại sử dụng gam đậm nhạt khác nhau và có dấu ấn riêng nhờ vào những họa tiết đơn giản được vẽ trên cửa mỗi căn nhà.
Thị trấn này là vùng đất giàu lịch sử, có khung cảnh thiên nhiên cực đẹp và kiến trúc tuyệt vời. Thậm chí tại khu vực này màu xanh còn được phủ cả trên đường đi. Cũng bởi màu xanh có ở khắc mọi nơi cộng với những ngôi nhà kết hợp giữa kiến trúc Tây Ba Nha và Ma Rốc na ná như nhau mà với nhiều du khác khu vực Medina giống như mê cung vậy. Người Do Thái cho rằng đây là màu tượng trưng cho bầu trời và thiên đàng. Ngoài ra nhiều người tin rằng các bức tường được sơn màu xanh để... đẩy lùi muỗi. Nhưng dù là lý do gì thì nhờ màu xanh mà thị trấn này mới thu hút được nhiều du khách đến thế. Quả thật lang thang trong các ngõ hẻm nhỏ của Chefchaouen để khám phá và chụp ảnh là điều rất nhiều khách du lịch ưa thích khi tới đây.