The Giver (Người truyền ký ức, 2014)

Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên, nói về một thế giới giả tưởng với sự “Đồng Nhất” được đặt lên hàng đầu. Đây là vùng đất được quản lý bởi một hội đồng bô lão trong tất cả, mọi người chỉ cần tuân theo các quy định là có thể sống một cuộc đời an toàn, không nỗi đau, phiền muộn hay lo nghĩ. Tất cả mọi người đều bị tiêm loại thuốc để không có cảm xúc và chỉ thấy được hai màu đen - trắng, những đứa trẻ sẽ được chỉ định cha mẹ nuôi nấng và chúng sẽ được giao cho nghề nghiệp khi lớn lên, chúng sẽ sống cả đời với nhiệm vụ đó.


Jonas nhận được nhiệm vụ là Người Tiếp Nhận Ký Ức, từ đó cậu khám phá ra được “cảm xúc”. Cậu phát hiện được những cảm xúc cơ bản nhất của một con người, cảm giác yêu thương, sự tức giận, sự cô đơn, sự cô độc… Cậu còn biết đến cả chiến tranh, sự tàn khốc của nạn đói, và cả cái chết. Câu chuyện với một kết thúc mở về tương lai của Jonas và một nhân vật khác đã để lại rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống và về chính xã hội loài người.


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Đạo diễn: Phillip Noyce

Diễn viên: Jeff Bridges, Meryl Streep, Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Katie Holmes, Taylor Swift

Ngày công chiếu: 11/8/ 2014

Thời lượng: 97 phút

Điểm IMDb: 6.5/10

Bộ phim The Giver - Người truyền ký ức nói về cuộc sống
Bộ phim The Giver - Người truyền ký ức nói về cuộc sống "công bằng, hoàn hảo", nơi mà cuộc sống của mọi người đều đồng nhất và sự đấu tranh tâm lý của Jonas khi anh thấy được một màu sắc cuộc sống khác hoàn toàn với thê giới của anh
Sẽ thế nào nếu con người chỉ nhìn thây cuộc đời với hai màu đen - trắng
Sẽ thế nào nếu con người chỉ nhìn thây cuộc đời với hai màu đen - trắng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy