Mình sinh ra đâu phải để buồn

top 1
Ngô Thị Thanh Loan

Mình sinh ra đâu phải để buồn là một món quà động viên chính bạn và cũng là món quà ý nghĩa dành tặng bạn nè, người thân, nó nhắc nhở chúng ta phải yêu thương chính mình, yêu thương cuộc sống mỗi ngày. Sinh ra trên đời này hẳn ai trong chúng ta cũng từng buồn, từng khóc, từng tủi thân, từng đau khổ. Thế nhưng để đối diện với những điều tồi tệ đó thì mỗi chúng ta lại có các cách khác nhau. Nhưng trước tiên là phải tìm cho mình niềm vui, tìm cho bản thân lẽ sống, động lực sống mới. Có thể ta tìm đến âm nhạc, chìm đắm trong những bản nhạc để nghĩ lại về những gì đã trải qua. Có thể một mình khóc thật to cho vơi hết nỗi buồn. Có thể là tìm về một chốn yên bình.


Câu chuyện về việc bị người yêu phản bội nhưng vẫn ngẩng cao đầu khi bước ra đi; về những ngày tháng cô đơn chờ một người đến nắm tay; về khủng hoảng tuổi 30 vì tài chính chưa ổn định, cũng chưa thể tìm được một người cùng nắm tay mình bước vào lâu đài hôn nhất là chuyện của tất cả những người trẻ. Trong những năm tháng thanh xuân, ai cũng đều phải tự mình trải qua những thử thách này. Cảm giác lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên thất tình, lần đầu tiên bị phản bội, lần đầu tiên thất bại… sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí của mỗi người.


Link mua: shopee.vn/Sách-Mình-Sinh-Ra-Đâu-Phải-Để-Buồn-i.572617471.18004589550?

Mình sinh ra đâu phải để buồn
Mình sinh ra đâu phải để buồn
Mình sinh ra đâu phải để buồn
Mình sinh ra đâu phải để buồn

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy