Hoàng tử Saleem và nô lệ Anarkali

Năm 1615 ở Lahore (Ấn Độ), hoàng tử Saleem, con trai của Akbar, hoàng đế xứ Mughal, yêu một cô nô lệ dễ thương tên là Anarkali. Akbar và vợ vô cùng xấu hổ vì tình yêu của con trai mình dành cho một đầy tớ tầm thường và Saleem gặp gỡ Anarkali nên tình yêu của hai người đã bị cha mẹ phản đối kịch liệt.


Hoàng tử không thể để mất người con gái mình yêu nên đã công khai tuyên chiến với cha mình. Hai cha con đã có một trận chiến khốc liệt một mất một còn và cuối cùng Akbar đã đánh bại con trai mình. Ông yêu cầu Saleem hoặc phải từ bỏ Anarkali hoặc sẽ bị giết chết. Hoàng tử Saleem đã chọn cái chết chứ chàng không bao giờ từ bỏ Anarkali, nhưng Anarkali đã không thể nhìn thấy người yêu mình bị giết và cô đã chấp nhận từ bỏ cả cuộc đời mình để đổi lấy một đêm cùng với Hoàng tử Saleem.


Sau đêm đó, cha của hoàng tử là Akbar đã cho chôn sống Anarkali trong một ngôi mộ gạch và nó vẫn còn cho tới tận hôm nay như tình yêu bất diệt của nàng sẽ trường tồn mãi theo thời gian.

Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.
Tình yêu của chàng hoàng tử Ấn Độ và nô lệ.
Tình yêu của chàng hoàng tử Ấn Độ và nô lệ.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy