Giọng Huế đặc biệt trìu mến

Giọng Huế là giọng địa phương, không có những sắc âm, điệu bộ như giọng Bắc hay giọng Nam. Tuy nhiên giọng Huế trìu mến một cách lạ kì.


Ai đã từng một lần đến Huế, chắc chẳng thể nào quên được chất giọng ngọt ngào, dễ thương đến dường vậy. Cô gái Huế cứ mãi “dạ”, mãi “thưa”, mãi từ từ chào gửi, chẳng bao giờ gấp gáp vội vàng, hệt như nước dòng Hương cứ lặng lờ trôi mãi. Người Huế rất hay “Dạ, Thưa”. Cái gì cũng dạ, cũng thưa, càng lạ lẫm với nhau càng thưa với dạ. Dạ thưa ở đây không phải chỉ để thể hiện sự kính trọng của kẻ dưới với người trên, mà còn thể hiện sự lịch sự. Ở Sài Gòn, người ta chỉ cần “thưa …” là đủ và chỉ dùng trong hoàn cảnh cần sự kính trọng. Còn Huế kèm thêm tiếng dạ làm tình cảm dễ gần gũi hơn.


Đặc biệt đó là những người con gái Huế, có rất nhiều người ở các tỉnh thành khác khá là ấn tượng với gái Huế và luôn mong mỏi lấy được cô gái Huế làm vợ. Bởi phía sau những tiếng "dạ" nhẹ nhàng, thướt tha ấy cũng là một tâm hồn trong vắt và đáng quý như vậy.

Giọng Huế đặc biệt trìu mến
Giọng Huế đặc biệt trìu mến
Giọng Huế đặc biệt trìu mến

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy