Bài văn tham khảo số 2

Đất nước Việt Nam có thật nhiều những phong tục đẹp. Nhưng em thích hơn cả là tục đón tết Nguyên Đán. Ngày Tết, nhà nhà đều rực rỡ, tươi vui. Nào mai, nào đào, nào quất…thi nhau tô điểm cho Tết thêm đẹp. Năm nào ông em cũng chọn mua một cây quất thật đẹp.


Ngày 28 tết, ông em chở về một cây quất to. Nhìn từ xa, cây quất như một ngôi nhà được thiết kế 3 mái cầu kì. Nó cao hơn em cả một cái đầu. Cây quất xum xuê hoa quả. Quả nào quả nấy căng mọng và vàng óng. Để có được cây quất đẹp đến vậy có lẽ các bác nông dân phải vất vả lắm.


Cây quất được ông em trồng vào một chiếc chậu sứ Bát Tràng rất lớn. Chiếc chậu tuy chỉ có màu nâu giản dị nhưng nó lại làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của cây quất. Bên dưới gốc cây, em cùng mẹ trang trí bằng những dây kim tuyến sặc sỡ cho tết thêm sắc màu. Cây quất này được uốn và chia thành 3 tán lớn, tròn xoe. Tán nào tán nấy đều chi chít hoa quả và lộc lá. Ông em bảo: như thế mới là một cây quất đẹp. Ai cũng mong cây có nhiều lộc vì mọi người gửi vào đó mong ước có nhiều lộc cho gia đình. Càng ngắm nhìn, em càng thấy cây quất nhà mình thật đẹp. Những chiếc lá quất nhỏ nhưng dày, đan xen khin khít, che chở cho những chùm quả chín mọng.

Những chiếc lá non, lộc non thì mang một màu xanh dịu dàng. Chúng đua nhau vươn lên cao như trong một cuộc chạy đua. Đáng yêu hơn cả là những chùm quả vàng óng, nhẵn bóng. Vì là quất cảnh nên không dùng để ăn nhưng em vẫn biết cái vị chua chua thanh thanh của nó. Còn những quả non thì bé lít nhít núp dưới những chùm lá xanh thẫm. Cây quất nhà em được mọi người khen nhiều còn bởi nó có cả hoa. Điểm trong sắc vàng của quất chín là những bông hoa quất trắng muốt. Hoa quất không to, không thơm như hoa bưởi.

Nó rất nhỏ bé và mảnh dẻ. Mỗi bông hoa chỉ bé như ngón tay út của em. Cánh hoa quất xèo ra khoe những chiếc nhị vàng bé xíu. Vậy mà nó vẫn có sức hấp dẫn ghê gớm với những đàn bướm, đàn ong. Cây quất thực sự đã góp phần mang không khí Tết đến với gia đình em. Em còn được ông giao cho nhiệm vụ trang trí và chăm sóc cây. Mỗi sáng dậy, em luôn nhớ tưới cây và nhặt bỏ những chiếc lá vàng. Trên từng tán cây, em treo những chiếc chuông, những chiếc đèn lồng nhỏ xinh hay những dây tiền in hàng chữ chúc tết.

Mỗi khi có khách vào nhà, ai cũng dừng lại ngắm nhìn và tấm tắc khen cây quất nhà em. Cây quất thực sự đã làm cái tết của gia đình em thêm ấm cúng.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy