Bài văn tả cảnh chợ hoa ngày tết quê em số 2

Mùa xuân đến, mưa phùn và nắng mới đánh thức vạn vật sau mùa đông dài lạnh buốt. Mưa, nắng làm muôn khóm hoa bung xòe khoe sắc, khoe hương. Đây cũng là dịp chợ hoa Hoàng Hoa Thám gần nhà tôi nhộn nhịp hơn bao giờ hết.


Dọc từ đầu đường Hoàng Hoa Thám kéo đến chợ Bưởi, sắc hoa rực rỡ, ngập tràn, hương hoa thơm thoang thoảng. Nếu không biết đây là chợ hoa, có lẽ không ít người sẽ lầm tưởng nơi đây là một vườn hoa. Hoàng Hoa Thám nổi tiếng là con đường cây cảnh với muôn loài cây, loài hoa từ khắp nơi về đây hội tụ. Chợ họp bốn mùa quanh năm. Nhưng cứ độ Tết đến xuân về, dòng người kéo đến càng lúc càng tấp nập. Từ sáng sớm tinh sương, chợ đã đông đúc, náo nhiệt. Bước đến chợ Bưởi, đến đường Hoàng Hoa Thám, tôi như được chiêm ngưỡng một khu vườn cổ tích đầy màu sắc.


Thu hút ánh nhìn đầu tiên của tôi chính là những chậu đào với vô vàn hình dáng khác nhau. Người làm vườn thật tài ba khi cắt tỉa, uốn lượn cho các cành đào theo những hình thù độc đáo. Đào đã hé nụ, chỉ chờ mùng Một Tết để bung nở. Những chậu quất vàng tươi cũng đã bày bán rất nhiều. Chợ hoa còn có cả mai vàng, mai trắng và vô vàn các loài hoa rực rỡ khác. Hoa hồng lúc nào cũng mang một vẻ đẹp kiêu kì riêng biệt. Hồng nhung, hồng bạch, hồng phai, hồng vàng đua nhau xòe cánh tạo nên những bông hoa tựa như chiếc chén bằng ngọc. Xem chừng, các nàng hồng không muốn mọi người mải ngắm đào, ngắm mai mà quên chúng đây. Những cánh cúc cũng muốn khoe sắc, cứ vàng tươi dưới nắng. Sắc vàng này có lẽ nổi bật nhất khu chợ. Người dân ai ai cũng sắm cho mình một bó cúc thật đẹp, thật tươi để dâng lên ông bà tổ tiên.


Khi ông mặt trời đã thức giấc sau làn sương nặng trịch đằng xa, nắng cũng đã lên cao. Những tia nắng xuân mới ấm áp nhường nào! Hoa lá trong khu chợ càng nhờ thế mà tươi thắm, không khí càng nhờ thế mà náo nhiệt. Các cô bán hoa, bán cây miệng lúc nào cũng cười tươi chào gọi khách. “Chị lấy bó này nhé!”, “Đào này bung nở mới biết là đẹp tuyệt vời!”, “Tết này chị có về quê không, mua biếu các cụ chậu quất?”… Đó là những thanh âm đầy sức sống ngày xuân. Mấy cụ già cũng đi qua, đi lại để ngắm nghía cành đào, chậu quất. Những em bé nhỏ còn bi bô chưa biết nói cứ cười khúc khích khi nhìn thấy những sắc hoa. Mấy bác trung niên đua nhau bàn về chậu lan quý nọ. Cây đa cổ thụ ven chợ như hiểu con người đang nô nức đón xuân nên xòe cành che bóng mát. Mấy chú chim chuyền cành rồi khẽ sà xuống như hưởng ứng ngày hội hoa.


Chiều muộn, chợ hoa mới vãn người. Trên mặt đất chỉ còn lại những cánh hoa tàn, những chiếc lá ngả vàng. Các bác bán hoa quét dọn để ngày mai lại tiếp tục hành trình. Họ nhẹ nhàng tưới nước cho những chậu hoa để sớm mai chúng lại đua sắc, đua hương.Tôi thật may mắn bởi Tết năm nào cũng được chứng kiến cảnh chợ hoa nhộn nhịp này. Tôi đã cùng với mẹ chọn một chậu đào hình chú rồng vô cùng đẹp mắt. Chắc chắn rằng Tết năm nay của gia đình tôi sẽ thật ấm cúng nhờ lộc non, nụ mới của đào, quả quất, của hoa mua từ chợ hoa Hoàng Hoa Thám.

Bài văn tả cảnh chợ hoa ngày tết quê em số  2
Bài văn tả cảnh chợ hoa ngày tết quê em số 2
Bài văn tả cảnh chợ hoa ngày tết quê em số  2
Bài văn tả cảnh chợ hoa ngày tết quê em số 2

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy