Top 8 Cảm giác đáng sợ nhất trong tình yêu

Tình yêu của chúng ta thường bị chi phối rất nhiều bởi tính cách và những trải nghiệm yêu đương trong quá khứ. Vì thế mà có người đến với tình yêu rất dễ dàng, ... xem thêm...

  1. Với người đàn ông yêu thương bạn chắc chắn sẽ để ý đến cảm xúc của bạn vì vậy khi bạn gặp phải bất kì chuyện gì, họ cũng an ủi, quan tâm và tìm cách giải quyết cùng bạn. Thế nhưng nếu bạn thấy họ không còn như trước nữa. Người đàn ông bên cạnh bạn trách cứ khi bạn khóc, thấy bạn hoang mang cũng dửng dưng thì chắc chắn bạn nên xem lại mối quan hệ của mình. Người ta nói trực giác của người đang yêu phát triển mạnh kinh khủng, bạn có thể ngay lập tức nhận ra người đó có những mối quan hệ mờ ám khác, dù không có bất kỳ một tín hiệu nào hay chứng cứ gì.


    Duana Welch có nói một câu thế này: Hãy chọn người hoàn-toàn chọn bạn. Đừng thoả hiệp với những thứ ít giá trị hơn. Nghĩa là tình yêu luôn bao hàm một sự ích kỷ, tình yêu thì không thể “nhường” và người yêu thì không thể “thị trường”. Chỉ khi hai con người thực sự dành cho nhau cả thế giới riêng biệt và riêng tư, những thứ trong đó mới có giá trị lên theo từng ngày mà họ sống. Thời nào rồi mà còn yêu đương lung tung, hẹn hò vô nghĩa? Thức tỉnh đi!

    Cảm giác người đó không chỉ có một mình bạn.
    Cảm giác người đó không chỉ có một mình bạn.
    Cảm giác người đó không chỉ có một mình bạn.
    Cảm giác người đó không chỉ có một mình bạn.

  2. Im lặng là thứ đáng sợ có sức tàn phá tình yêu rất lớn. Khi phụ nữ im lặng là lúc trái tim đã tổn thương quá nhiều và muốn từ bỏ đàn ông với sự kiêu hãnh nhất. Đừng nghĩ rằng những bộn bề, những nỗi đau của bản thân bạn, người kia có thể một mình hiểu thấu. Đừng nghĩ rằng chỉ một lời nói xa nhau, miễn giữ lòng còn yêu thì có thể quay lại được. Tại sao không cùng nhau nói ra? Tại sao phải che đậy và ôm nỗi đau một mình? Cũng đừng nghĩ rằng “vạn sự tùy duyên”. Sự im lặng của bản thân sẽ làm mọi thứ lỡ làng…

    Kẻ im lặng vì hết yêu là kẻ nhẫn tâm. Nhưng người còn yêu mà im lặng thì lại đớn hèn. Chỉ cần mở miệng nói một lời, trước khi quá muộn, biết đâu cứu vãn được cả một cuộc đời. Người ta thường im lặng để nỗi buồn được ngủ yên, mà quên rằng nỗi buồn ngủ yên cũng là lúc cuộc tình trôi vào dĩ vãng. Thay vì tìm cách đối diện nhau và tỏ rõ lòng mình, người ta chọn cách im lặng và cho rằng đó là giải pháp tốt nhất. Tại sao ư? Vì biết nói gì đây! Nói hết yêu – lời dối trá ấy chẳng đành lòng. Mà nói còn yêu – liệu những khổ đau này có thể vượt qua? Đôi khi con người vì không biết rõ mình muốn gì, cần gì, nên mới lặng im lâu đến như vậy…Nhưng im lặng không phải là một sự lưng lửng. Sự im lặng chưa bao giờ là dấu ba chấm, để chúng ta có thể viết tiếp mỗi khi hết dòng. Sự im lặng là dấu chấm hết. Sau dấu chấm đó, mọi thứ đã dừng lại, mối quan hệ rơi vào ngõ cụt.


    Vì vậy, đừng im lặng nếu còn yêu nhau, đó là điều vô cùng đáng sợ! Có thể khóc, có thể giận dữ nhưng hãy nói ra! Sau đó, hai người có thể hiểu nhau hơn, có thể chia tay hay quay lại nhưng chí ít sau này chẳng hối tiếc. Nhưng nếu im lặng, thì cái kết chỉ lại sự chia lìa. Bao nhiêu cặp đôi tan vỡ bởi sự im lặng đáng sợ đó. Đừng đợi đến thời điểm thích hợp rồi mới phá tan sự im lặng, trái tim đã chết thì không thể hồi sinh!

    Sự im lặng
    Sự im lặng
    Sự im lặng
    Sự im lặng
  3. Đành rằng yêu nhau nên sống cho hiện tại, nhưng nếu hiện tại đã hơi chông chênh thì tốt nhất nên mường tượng về xa xôi. Nếu bạn mỗi ngày đều muốn giỏi hơn, giàu hơn lên mà nhìn qua ông người yêu 19/24 tiếng cắm đầu vô điện thoại coi hài, nghe nhạc và chơi game thì cũng xin nhìn xa thêm chút xíu về tương lai để thấy sông rộng đường dài và mình sẽ lái đò trên ấy. Hãy thẳng thắn trò chuyện, anh/em nghĩ bọn mình sẽ thế nào trong 5 hay 10 năm nữa? Nếu bọn mình lập gia đình thì sao? Có con nữa thì sao?


    Và có khi bạn sẽ nhận ra người mình yêu đương cuồng nhiệt thuở ban đầu ấy hiện hình là một người chả có chí tiến thủ chi hết. Nếu bạn “gánh team” được (chuyện này đối với đàn ông thì dễ hơn, vợ chỉ cần xinh ngoan là đủ) thì ok, còn nếu bạn không thể, thì cảm giác này đáng lưu tâm để xét lại.

    Cảm giác không biết tương lai về đâu.
    Cảm giác không biết tương lai về đâu.
    Cảm giác không biết tương lai về đâu.
    Cảm giác không biết tương lai về đâu.
  4. Những cặp đôi yêu nhau lâu năm thường sẽ đến một giai đoạn mà thấy cái gì cũng “nhàn nhạt”. Đại khái, đây là khi bạn cảm thấy mọi thứ mất dần đi vẻ lấp lánh như thuở ban đầu của nó. Nụ hôn không còn khiến trái tim bạn đập loạn nhịp, buổi đi chơi cuối tuần chẳng còn làm bạn ngóng chờ, hay dòng tin nhắn chúc ngủ ngon cũng dần biến thành lẽ thường. Sau một thời gian, các hormone hưng phấn sẽ giảm dần để đưa bạn trở về trạng thái bình thường. Điều này khiến những cử chỉ thân mật phần nào mất đi tác dụng thần thánh ban đầu của nó.


    Chán là một cái gì đó lặp đi lặp lại một cách cũ mèm. Với những đôi yêu nhau đủ sâu, họ sẽ thấy được bình yên trong những thói quen hay tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày. Còn với những người trẻ hơn, họ dễ để cái chán đó giết chết tình yêu. Có khi chê chán đòi bỏ người ta, lúc người ta có người mới thì mới hoảng hồn nhận ra kiếm khắp nhân gian cũng chả có ai bằng, thì đã muộn. Chán là một cái bẫy. Cảm giác đó dễ đến dễ đi, luôn có nhiều cách để làm mới mối quan hệ, quan trọng là người ta có còn đủ muốn vì nhau mà cố gắng nữa không.

    Cảm giác chán.
    Cảm giác chán.
    Cảm giác chán.
    Cảm giác chán.
  5. Khi yêu chân thành vẫn thường mắc một căn bệnh cố hữu: mù quáng. Mù quáng đến nỗi không nhận ra những điều hiển hiện trước mắt để rồi khi ngộ ra thì đã đánh mất quá nhiều. Đừng để phí hoài tuổi xuân, những ngày vui trong cuộc đời, hay làm những người thân yêu lo lắng, đau lòng chỉ vì ta đã yêu một người không xứng đáng...


    Ví dụ bạn phải lòng một nàng xinh như tiên. Nhưng khi nàng mở miệng ra thì vô duyên không chịu nổi. Cũng có khi bạn yêu một chàng trông rất lịch thiệp, nhã nhặn. Nhưng yêu rồi mới tá hỏa khi chàng thích hành hạ động vật hay mắng nhiếc người phục vụ. Thường thì tiềm thức sẽ cho bạn tín hiệu để phát hiện ra những đối tượng nguy hiểm, bạo lực, tâm thần trong những ngày đầu, nếu tự nhiên nó kêu reng reng trong đầu là “dừng lại đi!!!” thì nên dứt khoát nhé. Người yêu hay vợ chồng đều là cộng-nghiệp, ở gần người thiếu phước đức đời sống không thể an vui. Thái Thượng Lão Quân truyền đời câu nói: Nghiệp đổ như đi đường gặp mưa, bốn bể đều là mưa, không nơi nào trú núp. Yêu trúng người ác, người ngu, người điên thì biết trú mái hiên nào? Cảm giác tự dưng mình si mê bao ngày, để rồi biết thật sự con người đó không giống như mình nghĩ, quả là đáng sợ!

    Cảm giác mình đã yêu một người không xứng đáng
    Cảm giác mình đã yêu một người không xứng đáng
    Cảm giác mình đã yêu một người không xứng đáng
    Cảm giác mình đã yêu một người không xứng đáng
  6. Sự so sánh không phải lúc nào cũng là điều xấu. Nghiên cứu chỉ ra rằng so sánh bản thân với những người đang làm tốt hơn bạn có thể tạo cảm hứng và động lực cho bạn. Tuy nhiên, so sánh cũng có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, đố kỵ và kém cỏi. Cảm giác thua kém người yêu thường chỉ xảy ra với người đàn ông, hoặc vai chồng trong một mối quan hệ, khi người vợ/bạn gái có phần vượt trội về khả năng tài chính hoặc tài năng. Nhiều người vì thấy thua kém, mà cuối cùng chịu không nổi buông tay luôn, trong khi người kia vẫn yêu mình thủy chung, không hề lừa dối.


    Tôi thấy cảm giác này thật là vô nghĩa. Vì sao? Vì bạn dở hơn thì bạn có đi đâu hay chia tay thì bạn vẫn dở hơn (vì chuyện này mà chia tay thì cộng thêm cái dở hơi nữa). Người ta chia tay một người để quen một người khác tốt hơn hoặc ngang tầm thì còn chấp nhận được, chứ chẳng ai chia tay một người tốt để tìm một người… ít tốt hơn (!?). Trừ khi người kia có thái độ không phù hợp chứ nếu họ vẫn tốt thì mình đã hơn thua sai chỗ. Tình yêu không phải trò hơn thua, thua ai chứ thua người yêu mình thì có khi còn hợp đạo lý.

    Cảm giác thua kém người yêu.
    Cảm giác thua kém người yêu.
    Cảm giác thua kém người yêu.
    Cảm giác thua kém người yêu.
  7. Được thành vợ thành chồng với người mà mình yêu thương chắc hẳn là một cảm giác vô cùng hạnh phúc, thế nhưng vẫn còn rất nhiều lý do khiến các chàng trai, cô gái của chúng ta tỏ ra lưỡng lự trước hai chữ "kết hôn". Vì còn trẻ, vì sợ trách nhiệm, vì chưa tìm được đúng người... có quá nhiều lý do để một người từ chối "về chung một nhà" với một người khác. Nói chung là hiện tại, hội chứng sợ kết hôn nó rất phổ biến.


    Chỉ đến khi trưởng thành hơn, bạn mới hết cảm giác này và bắt đầu tìm kiếm một sự gắn bó đúng nghĩa. Nhất là khi bạn trải nghiệm đủ nhiều để biết những người lý tưởng nhất họ đều đã sớm gắn bó với một người nào đó và cùng xây dựng hạnh phúc rồi! Cũng có những người độc thân lâu, nhưng là vì mảnh ghép khớp với họ không dễ tìm và cũng chính vì mong một sự gắn bó đúng nghĩa nên họ mới độc thân.

    Cảm giác sợ cưới
    Cảm giác sợ cưới
    Cảm giác sợ cưới
    Cảm giác sợ cưới
  8. Không phải ai cũng có duy nhất một mối tình, yêu là cưới được ngay. Bạn nên hiểu, yêu chính là quá trình tìm kiếm một đối tượng thực sự phù hợp để tiến tới hôn nhân. Như vậy, nếu bạn yêu một người mà không thể đến được với người ấy, vì nhiều lý do, chứng tỏ đó chưa phải là người phù hợp. Ai cũng vậy thôi, không cứ gì phụ nữ hay đàn ông, ngay cả trong lúc hương nồng lửa đượm nhất cũng vẫn đôi khi băn khoăn tự hỏi: Liệu mình đã gặp đúng người trong mộng? Cô ấy có phải là một nửa mà ta vẫn thiếu? Liệu có ai phù hợp với mình hơn không? Nếu bắt gặp những giây phút xao lòng như vậy ở chàng, chớ nên nổi giận.


    Sự băn khoăn như vậy chứng tỏ một thái độ nghiêm túc trong tình yêu. Hãy giúp chàng hướng những băn khoăn đó theo hướng tích cực bằng cách lấy chính mình ra làm bằng chứng: “Ngày trước em cũng thường tự hỏi anh liệu có phải là người em cần hay không? Rồi em đã tìm ra ngày càng nhiều điểm đáng yêu ở anh, và em tự nhủ bấy nhiêu là đủ rồi, không cần phải băn khoăn gì nữa. Anh có cảm thấy giống thế không?”.

    Sợ yêu nhầm
    Sợ yêu nhầm
    Sợ yêu nhầm
    Sợ yêu nhầm



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy