Trích dẫn hay số 6

1.Cuộc đời là một bộ phim mà trong đó ai cũng phải đóng một vai nào đó. Vậy sao không tỏa sáng trong vở diễn đời mình?


2.Hãy mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao xa. Dù là ngày trời xanh nắng đẹp hay ngày mây mù âm u, thì bạn cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu trời chính xác như thế này lần nữa. Hãy bơi đi.


3.Những năm tháng chông chênh nhất, những năm tháng một mình kiểu chọn nghỉ học, trường lớp bạn bè nghỉ chơi vì không ai khuyên bảo được, thì không tìm đâu được một người, hay thậm chí một cuốn sách dẫn lối. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng, ngày ngày cắm đầu vào một thế giới khác, chỉ vì ở đó không có ai phản đối. Ngày đó không hiểu sao mình lại nổi loạn vậy. Nay hiểu rồi lại không muốn giải thích nữa. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Mỗi người được mấy năm thanh xuân? Là một đứa tham lam, nhìn lại vẫn thấy mình đã lãng phí quá nhiều.

Trích dẫn hay số 6
Trích dẫn hay số 6
Trích dẫn hay số 6
Trích dẫn hay số 6

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy