Thích ngồi một mình, nghe nhạc buồn rồi nhớ tới nó

Không phải chuyện tình nào cũng happy ending. Vì vậy đa phần tình cảm của con gái đều là yêu đơn phương, có yêu nhưng không dám nói chỉ biết ngồi nghe nhạc buồn rồi... nhớ tới nó thôi.

Đôi khi chỉ là ngồi nghe nhạc buồn và nhớ tới người ta cũng đủ rồi
Đôi khi chỉ là ngồi nghe nhạc buồn và nhớ tới người ta cũng đủ rồi

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy