Sự tích về ngày Tết Nguyên Đán

Người dân xưa không biết cách đo thời gian hay tuổi tác của mình. Trong một đất nước yên bình, vua muốn thưởng cho người già nhất. Nhưng không ai biết ai già nhất vì không ai biết mình bao nhiêu tuổi. Vua gửi sứ giả đi hỏi các vị thần. Thần Sông chỉ về Biển, thần Biển chỉ về Núi, và thần Núi chỉ về Mặt Trời. Sứ giả tới gặp một bà lão hái hoa đào. Bà ta hái hoa đào mỗi lần hoa nở để nhớ con xa xôi.


Trở về, sứ giả báo cáo cho vua về việc bà lão tính thời gian chờ con qua hoa đào. Vua thông minh đưa ra cách đếm tuổi: Mỗi lần hoa đào nở, tính một tuổi. Vua cũng quyết định mỗi lần hoa đào nở là ngày Tết, kéo dài ba ngày ba đêm, để ghi nhận kỷ niệm và vui vẻ. Phong tục này đã truyền thống qua hàng thế kỷ và trở thành ngày Tết hiện nay.

Sự tích về ngày Tết Nguyên Đán
Sự tích về ngày Tết Nguyên Đán
Sự tích về ngày Tết Nguyên Đán
Sự tích về ngày Tết Nguyên Đán

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy