Sẽ rất khó xử nếu lỡ "đường ai nấy đi"

Nếu hai người đi được tới đích đến cuối cùng, đó tất nhiên là điều tốt. Chỉ tiếc rằng tình yêu tuổi học trò thường chẳng mang lại mấy kết cục tốt đẹp. Nó rất dễ đến nhưng lại cũng rất dễ tan vỡ.


Khi hai bạn chia tay, sẽ càng khó xử và dễ xấu hổ khi nhìn thấy nhau hơn. Bởi, bạn cùng lớp có thời gian biểu giống nhau cũng học cùng nhau trong không khí lớp học ấy, những người bạn chung đấy... nhưng sau những kỷ niệm ngọt ngào, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng vì không biết sẽ đối diện với nhau như thế nào. Thậm chí, bạn bè của bạn cũng dễ dàng ái ngại thay bạn. Nếu bọn bạn cùng lớp chúng tâm lí, sẽ chẳng dám gọi các bạn cùng tham gia một sự kiện, nếu bạn vô tình có những người bạn thích đùa, thì câu chuyện tình yêu của các bạn thường xuyên được nêu ra để trêu chọc nhau, hài hước.


Chưa kể, khi bạn tan vỡ với người yêu cùng lớp và có ý định quen một bạn khác lớp khi người cùng lớp vẫn cứ hiển hiện từng ngày từng giờ ngay trước mặt có vẻ là "nhiệm vụ bất khả thi".

Sẽ rất khó xử nếu lỡ
Sẽ rất khó xử nếu lỡ "đường ai nấy đi"
Sẽ rất khó xử nếu lỡ
Sẽ rất khó xử nếu lỡ "đường ai nấy đi"

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy