Những ngày tháng cực khổ, vất vả

Ngược thời gian về những năm 2007, Khởi My tham gia Tiếng ca học đường, sau bao nhiêu vất vả của cô và mẹ thì cô đã giành giải nhất và đem về số tiền thưởng 50 triệu đồng. Khi đó, bố mẹ li hôn, mẹ cô - má Năm lại phải vào bệnh viện để mổ u xơ tử cung, những nhọc nhằn, khó khăn cứ thế đổ lên vai hai mẹ con. Sau đó, hai mẹ con quyết định dọn lên TP Hồ Chí Minh để sinh sống, họ dùng số tiền 50 triệu đồng đó để sửa sang lại căn nhà mà dì đã cho họ ở tạm, rồi bắt đầu vạch ra những dự định cho riêng mình. Má Năm ngày ngày đưa My đi học, những lúc ấy má Năm luôn tính toán xem quãng đường nào đi để gần nhất, để tiết kiệm từng giọt xăng. Vất vả, tính toán chi tiêu là thế, nhưng kinh tế vẫn thiếu trước hụt sau, Khởi My cũng có nhiều lời mời đi diễn nhưng tuyệt nhiên, má Năm chỉ cho cô đi diễn vào cuối tuần, tránh những ngày đi học. Vì vậy, cuộc sống của họ đã rất gặp nhiều khó khăn bước đầu.
Những ngày tháng cực khổ, vất vả
Những ngày tháng cực khổ, vất vả

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy