Nhà hoang giữa đường Khương Trung

Từ xưa đến nay, những câu chuyện được lưu truyền về tiếng khóc ai oán của trẻ con vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với rất nhiều người, ngôi nhà hoang giữa đường Khương Trung là một ví dụ. Ngôi nhà nằm trên đoạn song song với đường Kim Giang kéo dài từ Nguyễn Trãi vào đến phố Định Công được xây mới, kéo dài cách đây ít lâu nên thường được gọi là đường Khương Trung mới. Nối liền các khu vực dân cư đông đúc, hàng ngày, có rất nhiều các phương tiện giao thông lưu thông trên con đường này.


Ngôi nhà đã bị bỏ hoang khá lâu, cũ nát và xung quanh cỏ mọc um tùm, từ bao giờ nó đã bị biến thành bãi tập kết rác của một bộ phận dân cư sống quanh khu vực đó. Không hiểu sao, khi đường Khương Trung được xây mới, ngôi nhà hoang vẫn không nằm trong diện giải tỏa, và từ đây vô số những câu chuyện được thêu dệt nên. Có người nói, chính họ đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở trong ngôi nhà đó, rồi còn cả tiếng cười sằng sặc ma quái vang lên mỗi đêm. Dù là thật hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng thì những ngôi nhà hoang vẫn luôn là nỗi khiếp sợ đối với đa số những ai yếu bóng vía.

Nhà hoang giữa đường Khương Trung
Nhà hoang giữa đường Khương Trung

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy