Mỗi ngày tự hỏi bản thân mình tâm huyết bao nhiêu?

Viết lách là công việc của "nhạy cảm", trái tim nhạy cảm, tâm hồn nhạy cảm, đầu óc nhạy,... vậy nên viết lách cũng như tình yêu. Nếu bạn yêu một người và lên kế hoạch dài lâu để chung sống, bạn sẽ tự hỏi về những cảm xúc, những yêu thương, những giá trị của người bạn đời. Hãy cư xử với sự nghiệp viết lách như vậy!


Mỗi ngày hãy nhìn nhận về giá trị của chữ nghĩa, của công việc. Tiếp đó đánh giá sự tiến bộ của bản thân, thời gian và nhiệt huyết của mình. Việc đánh giá đó hoặc là để bạn mĩ mãn với tình yêu công việc và tiếp tục sống cùng nó, hoặc là để nhận ra bạn và nó không yêu nhau như bạn nghĩ. Ly hôn nó, và tìm kiếm một điều bạn mong chờ. Viết lách là công việc, nhưng nó cũng có thể bị tổn thương bởi sự thờ ơ!

Mỗi ngày tự hỏi bản thân mình tâm huyết bao nhiêu?
Mỗi ngày tự hỏi bản thân mình tâm huyết bao nhiêu?
Công việc cũng là tình yêu
Công việc cũng là tình yêu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy