"Mày bỏ kính ra tao xem nào? Sao bỏ kính ra nhìn mặt mày ngu nhỉ"

Thế gian này lắm chuyện thật kỳ cùng. Mình thì bị cận 5 độ, đeo kính đến 4 năm nay nên mắt bị dại đi vì sống phụ thuộc vào kính quá nhiều. Ấy vậy mà nhỏ bạn mới quen nó cứ năn nỉ mình bỏ kính ra cho nó xem gương mặt khi không đeo kính của mình nó thế nào. Bao lần năn nỉ không thành vì mình ậm ừ đồng ý thì bỗng một ngày đẹp trời mình cũng bỏ kính ra cho nó coi.


Tưởng nó thông cảm cho ai ngờ nó phát ngôn một câu rất đáng ban vả: "Ơ, cậu bỏ kính ra nhìn mặt cậu ngu thế nhỉ" .


Các bạn biết lúc đó cảm xúc của mình nó bị tụt hạng thê thảm như thế nào không? Ok, I'm fine!

Cô bạn mới quen tò mò về gương mặt của mình khi bỏ kính nên mình tháo kính cho nó xem. Ai ngờ nó phán cho câu:
Cô bạn mới quen tò mò về gương mặt của mình khi bỏ kính nên mình tháo kính cho nó xem. Ai ngờ nó phán cho câu: "Ơ, mặt mày bỏ kính ra nhìn ngu nhỉ?". Tủi thân quá thể quá đáng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy