Lâu đài di động của Howl (Hauru no Ugoku Shiro) – 2004

Lâu đài di động của Howl (Hauru no Ugoku Shiro) được giới chuyên môn đánh giá cao và từng được đề cử Oscar cho phim hoạt hình hay nhất năm 2006. Đây cũng là phim đạt doanh thu rất cao, chỉ đứng sau Spirited Away. Phim có cốt truyện thú vị, pha trộn giữa yếu tố phiêu lưu và chất kỳ bí quen thuộc trong các tác phẩm của Ghibli. Bộ phim là câu chuyện tình yêu trong sáng và vô cùng đáng yêu của cô gái 18 tuổi Sophie, một cô gái thợ làm mũ. Mụ phù thủy già đã biến cô thành một bà lão 90 tuổi. Ban đầu, Sophie cảm thấy sợ hãi bởi sự thay đổi này, nhưng sau đó cô dần dần chấp nhận điều này như một cách để tự giải phóng chính mình khỏi những lo lắng, sợ hãi và ngại ngùng.


Để hóa giải lời nguyền, Sophie phải tìm đến nơi mụ phù thủy sống để tìm Howl và nhờ Howl hóa giải lời nguyền. Từ đây, các tình huống hài hước, thú vị xen lẫn kịch tính đã làm nảy sinh tình cảm giữa hai người. Liệu rằng Sophie có tìm được hình hài thật của mình? Cô gái sẽ gặp những hiểm nguy gì trong chuyến phiêu lưu của mình?


THÔNG TIN CHI TIẾT:

Đạo diễn: Miyazaki Hayao

Diễn viên: Baisho Chieko, Kimura Takuya, Miwa Akihiro

Thời lượng: 119 phút

Poster  phim
Poster phim "Lâu đài di động của Howl"
Trailer phim "Lâu đài di động của Howl"

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy