Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất - Số 6

I am studying in a gifted school of a big city, so my school is a very interesting place to talk about. We have about 30 classrooms which are divided into three stairs, and they are not including rooms for teachers, canteen, sport and computer rooms. All of our classes are equipped with computers, projectors, microphones, loudspeakers, and some of them even have air conditioners. Next to the classroom block is our library. It is pretty big with a lot of books, and sometimes I think that it contains all of the books that one student may need. Behind it is our mini indoor stadium, where we spend our Physical education classes. Since most of the area is used to build rooms, we have very little place for our school yard. It is only enough for us to sit really close to each other to salute the flag on every Monday. There are just some big trees on the yard, and we have some benches under those trees to rest and enjoy the fresh air. Most of the students stay in their classrooms or go to the canteen during break time since we cannot play anything on the school yard. Fortunately, the canteen is big and comfortable enough for us to spend a good time. Because this is a gifted school, studying hours can be very stressful. We need to study for about 8 hours a day, and summer vacation only lasts for a month. I love the school I am studying so much, I tell myself I have to try my best to study well so as not to betray the teachers who taught me.


Dịch nghĩa:


Tôi đang học trường chuyên của một thành phố lớn, nên trường tôi là một nơi rất đáng để nói đến. Chúng tôi có khoảng 30 phòng học được chia thành ba cầu thang, chưa kể phòng giáo viên, căng tin, thể dục thể thao và phòng máy tính. Tất cả các lớp học của chúng tôi đều được trang bị máy tính, máy chiếu, mi rô, loa đài và một số lớp còn có cả máy điều hòa. Bên cạnh dãy phòng học là thư viện. Nó khá lớn với rất nhiều sách, và đôi khi tôi nghĩ rằng nó chứa tất cả những cuốn sách mà một học sinh có thể cần. Phía sau nó là sân vận động nhỏ, nơi chúng tôi dành các lớp học Giáo dục thể chất. Vì phần lớn diện tích được sử dụng để xây phòng, chúng tôi có rất ít diện tích cho sân trường của mình. Chỉ cần chúng tôi ngồi thật gần nhau để chào cờ vào thứ hai hàng tuần là đủ. Chỉ có một số cây lớn trên sân, và chúng tôi có một số ghế dài dưới những tán cây đó để nghỉ ngơi và tận hưởng không khí trong lành. Hầu hết học sinh ở trong lớp học của họ hoặc đến căng tin trong giờ giải lao vì chúng tôi không thể chơi bất cứ thứ gì trên sân trường. May mắn thay, căng tin đủ lớn và thoải mái để chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ. Vì đây là trường chuyên nên giờ học trở nên rất căng thẳng. Chúng tôi cần học khoảng 8 tiếng mỗi ngày, và kỳ nghỉ hè chỉ kéo dài một tháng. Tôi yêu ngôi trường mình đang học vô cùng, tôi tự nhủ mình phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô đã dạy dỗ.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy