Đoạn văn tả cảnh bầu trời Cô Tô sau trận bão số 4

Buổi sáng ở Cô Tô hiện lên thật trong sáng, tinh khôi với bầu trời trong xanh, cây thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc, đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Trời đất biển Cô Tô dường như được rửa sạch và tái sinh để tạo thành một cảnh sắc trong sáng tuyệt vời. Tác giả Nguyễn Tuân đã rất tỉ mỉ và công phu chọn ra những hình ảnh tiêu biểu: Bầu trời, nước biển, cây trên đảo, bãi cát, và đi với những hình ảnh ấy là một loạt tính từ chỉ màu sắc và ánh sáng. Khi đứng trên đỉnh núi, tác giả có thể nhìn ra khắp bốn phương, quay đầu 180 độ là có thể ngắm được toàn cảnh đảo Cô Tô. Tác giả càng yêu mến hòn đảo như bất cứ người dân địa phương nào đã từng sống và lớn lên tại đây. Sau cơn bão, thiên nhiên tại đảo Cô Tô trở nên đẹp như mơ.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy