Dàn ý bài văn: Tả cảnh buổi sáng (bài 10)


1. Mở bài:

  • Sáng chủ nhật, em được ra công viên tập thể dục với ba mẹ.
  • Không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ.

2. Thân bài:

  • Vào lúc năm giờ sáng, công viên thật yên tĩnh.
  • Bầu trời buồn bã, xám xịt, vẫn còn hiện ra trên trời một nửa vầng trăng.
  • Ánh đèn mờ mờ, ảo ảo như có một lớp sương vô hình bao quanh.
  • Chỉ có một vài người dạo quanh công viên nên công viên dường như rộng hơn.
  • Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm bảy giờ, người đến công viên ngày một đông.
  • Các em nhỏ chạy tung tăng, cười nói như những chú chim non tập hát.
  • Con đường dẫn vào công viên được lát gạch hoa láng bóng.
  • Các cụ già đang tập dưỡng sinh bên bờ hồ.
  • Các cô, các chị vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
  • Các anh thanh niên thi chạy trên con đường rợp bóng râm.
  • Bầu trời như xanh và cao hơn với những đám mây trắng trôi bồng bềnh.
  • Những hàng cây đung đưa, những chiếc lá vẫn còn sương đọng lại theo gió để tạo nên một bản nhạc hài hòa nhưng sống động.
  • Nhờ có công viên mà con người với thiên nhiên như hòa làm một.

3. Kết bài:

  • Công viên thật có ích, vừa tô điểm cho thành phố, vừa là nơi cho mọi người rèn luyện thân thể và nghỉ ngơi.
  • Em rất yêu công viên, yêu cảnh vật và con người nơi đây.
  • Em sẽ không xả rác bừa bãi để công viên mãi mãi "xanh-sạch-đẹp".
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy