Chờ đợi trong vô vọng

Một ngày mới bắt đầu, việc đầu tiên khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn là một lời chúc ngọt ngào từ anh ấy. Đã thành một thói quen và như thường lệ, sáng nay bạn thức giấc và chờ đợi mãi cũng không thấy tin nhắn nào cả. Cả buổi sáng chiếc điện thoại vẫn im re thì bạn có thắc mắc và muốn ngay lập tức gọi điện hỏi anh ý đang làm gì không? Bạn à, cho dù chúng ta có cố an ủi bản thân thì một sự thật vẫn luôn là trong suy nghĩ của anh ấy, còn nhớ đến bạn như ngày trước không? Chắc hẳn không phải là anh ý bận, bởi vì ai cũng sẽ đưa ra một lý do phổ thông như vậy.


Lý do rằng tình cảm đã nhạt phai theo năm tháng và chúng ta, đừng bao giờ chờ đợi trong vô vọng và vô nghĩa như vậy nữa. Bởi vì không có sự chờ đợi thấp thỏm, vô nghĩa gì hơn bằng việc cứ dán mắt vào chiếc điện thoại và chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi,... Nếu bạn thật sự là nỗi nhớ da diết của anh ấy, thì anh ấy không thể không nhớ đến bạn cho dù là những giây phút bận rộn nhất. Bởi không có sự bận rộn nào tốn kém của anh ấy quá 2 phút để quan tâm bạn mỗi ngày.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy