BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHỤ HUYNH ( bài số 1)

Kính thưa Ban Giám hiệu, các thầy cô và toàn thể cán bộ công nhân viên nhà trường!

Các Phụ huynh và các học sinh toàn trường thân mến!


Tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt nam ta, một dân tộc với hàng nghìn năm văn hiến, với truyền thống hiếu học và trọng chữ nghĩa. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11, tôi thay mặt gần hai nghìn phụ huynh học sinh toàn trường tỏ lòng cảm ơn các thầy cô và toàn thể cán bộ công nhân viên nhà trường đã dạy dỗ và chăm lo cho con em chúng tôi được học tập tốt trong những năm ngồi tại mái trường đầy truyền thống này. Trong ngày kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi cũng muốn cùng các em học sinh ôn lại truyền thống tốt đẹp này của dân tộc cũng là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của toàn thể cha mẹ học sinh của nhà trường đối với thầy cô, những người đã và đang làm nhiệm vụ cao cả dạy dỗ con em chúng ta thành người có ích cho đất nước ta trong thời gian tới.


Các cháu học sinh thân mến!


Đạo làm con phải luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc công lao của cha mẹ. Thế nhưng, đối với thầy cô dạy học, sự tri ân lại càng sâu sắc hơn, đúng như thành ngữ đã đúc kết: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” có nghĩa “Một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy”, để khẳng định hơn nữa công lao của người thầy.


Kinh nghiệm dân gian cũng luôn nhắc nhở hậu thế: “Muốn sang sông thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”. Không ai có thể phủ nhận công lao dạy dỗ của người thầy, không ai có thể khẳng định mình giỏi giang, mình hiểu biết mà không cần đến sự dạy dỗ của người thầy. Thầy chính là người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học trò và nhờ những kiến thức ấy cùng với tinh thần hiếu học, cần cù, thông minh người học trò mới có được danh phận của mình trong các cuộc thi.


Vốn là một dân tộc có truyền thống hiếu học, nhiều gia đình dù nghèo khó vẫn quyết tâm cho con đi học. Các bậc cha mẹ luôn đặt trọn niềm tin vào khả năng và đạo đức của người thầy mà chúng ta đã gửi gắm con em mình. Nên việc hết lòng kính trọng thầy cô là một đạo nghĩa mà chúng là luôn ghi nhớ.


Ngày nay, khi xã hội phát triển, vai trò và nhiệm vụ của người thầy lại càng quan trọng hơn, bởi họ có trọng trách tạo nên đội ngũ học sinh có tri thức đủ gánh vác sự nghiệp xây dựng đất nước. Đất nước càng tiến bộ thì càng đòi hỏi lớp học sinh đang còn ngồi dưới mái nhà trường ngay bây giờ phải trang bị cho mình kiến thức vững chắc, nắm bắt kịp thời khoa học kỹ thuật hiện đại, không ngừng nâng cao khả năng, nghiệp vụ và nhất là cần phải rèn luyện cả đức và tài để hoàn thiện bản thân mình.


Riêng trường ta, được coi là những trường hàng đầu trong cả nước và thành phố Hồ Chí Minh với những kết quả đạt được rất lớn trong năm qua hơn 84% học sinh đậu đại học với nguyện vọng 1 và còn nhiều em đã vào đại học với nguyện vọng 2. Và vì thế, vai trò của người thầy trong thời đại ngày nay càng xứng đáng được tôn vinh.


Tuy nhiên, mối quan hệ Thầy- Trò so với trước đã có nhiều thay đổi. Nếu học trò ngày xưa một mực cung kính và luôn “vâng, dạ” trước lời dạy bảo của thầy vì thầy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng với mục đích là để cho học trò kiêng sợ mình mà chịu nghe lời giáo huấn. Ngày nay, trong giờ học Thầy và Trò có thể cùng nhau trao đổi, thảo luận về nội dung bài học một cách bình đẳng nhằm chủ động khám phá kiến thức.


Ngoài giờ học nghiêm túc trên lớp, mối quan hệ Thầy – Trò dường như cởi mở, thân mật hơn. Học trò tuy vẫn giữ lễ độ với thầy nhưng khoảng cách Thầy – Trò không quá cao vời, khách sáo như trước. Trong giáo dục hiện nay, học trò được quan tâm nhiều hơn, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để học tập và phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ, sáng tạo, năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn của mình ngày càng được đề cao hơn. Sự học là nghiệp lâu dài, kiến thức là mênh mông. Và vì thế người thầy là người mà chúng ta cần kính trọng trong suốt cuộc đời của mình.


Các cháu học sinh thân mến!


Đứng trước thực trạng còn nhiều bề bộn hiện nay ở nước ta, toàn ngành giáo dục đang thực hiện cuộc vận động lớn “nói không với tiêu cực”, “xây dựng nhà trường thân thiện”. Và chúng ta phải có niềm tin lớn dành cho những người thầy đáng kính, bởi những tiêu cực chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”! Phải ra sức xây dựng nhà trường thân thiện, để đưa ngôi trường thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống nhà trường mà biết bao nhiêu thế hệ trước chúng ta xây dựng.


Như truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, thầy cô trên mặt trận văn hóa - tư tưởng vẫn luôn cống hiến hết mình vì học sinh thân yêu, vẫn thực sự là những chiến sĩ dũng cảm, tiên phong trong sự nghiệp trồng người. Chính vì vậy, họ xứng đáng được xã hội tôn vinh. Sự tôn vinh ấy, đồng thời, là một thách thức lớn để thầy cô giáo tiếp tục khẳng định mình trong công cuộc phát triển nền giáo dục Việt Nam.


Kính thưa các thầy cô và các em học sinh thân mến!


Nhân ngày Nhà giáo 20/11 năm nay, một lần nữa tôi thay mặt toàn thể cha mẹ học sinh dưới mái trường kính chúc các thầy cô và toàn thể cán bộ công nhân viên của nhà trường luôn dồi dào sức khỏe, đạt được mọi thành tích cao trong năm học 2019 - 2020.

Bài phát biểu vô cùng ý nghĩa của đại diện Phụ huynh học sinh nhân ngày 20 /11
Bài phát biểu vô cùng ý nghĩa của đại diện Phụ huynh học sinh nhân ngày 20 /11
Bài phát biểu ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất
Bài phát biểu ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy